Bạn tôi là “mỹ nữ an tĩnh”, 14 năm không cười, thảo nào cứ trẻ mãi
Tôi có một cô bạn thân từ hồi cấp 2, nổi tiếng xinh đẹp như "bạch nguyệt quang". Sau hơn chục năm không liên lạc, gần đây chúng tôi đã kết nối lại. Điều lạ là dù đã gần 30 tuổi, cô ấy vẫn trẻ trung, da dẻ căng mịn. Khi đi cafe, dù câu chuyện vui hay buồn, cô ấy chỉ cười mỉm chứ không bao giờ cười lớn như tôi. Ban đầu tôi nghĩ cô lạnh lùng, nhưng lâu dần nhận ra cô rất thân thiện và hài hước. Tò mò, tôi hỏi và biết rằng cô không cười nhiều vì muốn duy trì sắc đẹp của mình.
Bạn tôi chia sẻ rằng cô đã nhịn cười từ năm 18 tuổi để tránh hình thành nếp nhăn, giờ đã được 14 năm. Dù khó khăn, cô quyết định như vậy vì lo ngại về dấu hiệu tuổi tác. Thời gian đầu rất khó khăn, nhưng dần cô đã quen với việc này và được gọi là “mỹ nữ an tĩnh” do chỉ cười hờ hững. Theo BS BaldeepFarmah, khi lớn tuổi, nếp nhăn sẽ xuất hiện khi cười lớn, đặc biệt nếu không chăm sóc bản thân. Mặc dù cười không phải nguyên nhân chính gây nếp nhăn, nhưng có thể làm tình trạng này xấu đi. Sau khi nghe câu chuyện của cô, tôi quyết định hạn chế cười hẳn và chăm sóc da kỹ lưỡng hơn để giữ gìn thanh xuân.



Source: https://kenh14.vn/ban-toi-la-my-nu-an-tinh-14-nam-khong-cuoi-thao-nao-cu-tre-mai-215240830203932053.chn